Giáo viên góp tiền nuôi cơm học sinh

Thứ tư, 13/05/2015 09:33

(Cadn.com.vn) - Trích những đồng lương ít ỏi và góp nhặt các khoản tiền đi vận động từ tổ chức, cá nhân khắp nơi, cán bộ, giáo viên Trường THPT Trần Đại Nghĩa (TT Đông Phú, H. Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) tổ chức bữa cơm trưa tình thương cho học sinh nghèo, học sinh các xã vùng xa trong suốt 4 năm học qua.

Đầm ấm bữa cơm tình thương

Suốt 4 năm nay, đều đặn vào các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ sáu trong tuần, các em học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và có quãng đường từ nhà đến trường từ 10km trở lên được ăn cơm trưa miễn phí ngay tại nhà trường sau buổi học sáng.

Chương trình "Cơm trưa tình thương" của Trường THPT Trần Đại Nghĩa đã giúp học sinh chuyên tâm với chuyện học, còn phụ huynh giảm bớt đi nỗi âu lo về sức khỏe, yên tâm hơn khi con cái chấm dứt tình cảnh "cơm đường, cháo chợ" sau buổi học hay phải hì hục đạp xe cả giờ đồng hồ về nhà chỉ để ăn bữa trưa rồi lật đật quay lại lớp học buổi chiều. Một điều đáng trân trọng hơn khi kinh phí tổ chức bữa cơm trưa tình thương dành cho học sinh lại được cán bộ, giáo viên nhà trường trích từ những đồng lương ít ỏi của mình.

Theo lãnh đạo Trường THPT Trần Đại Nghĩa, bữa cơm trưa tình thương được nhà trường tổ chức từ năm học 2011 - 2012 và duy trì đều đặn cho đến tận bây giờ. Trung bình mỗi năm học có đến 10.000 lượt học sinh được thụ hưởng chương trình "Bữa cơm trưa tình thương" ngay tại trường, với trị giá mỗi suốt cơm từ 12.000 - 14.000 đồng.

Thầy Nguyễn Ngọc Chín - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Đại Nghĩa, kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phụ trách chương trình "Cơm trưa tình thương" cho biết, mặc dù Trường THPT Trần Đại Nghĩa đóng tại trung tâm H. Quế Sơn, tuy nhiên, số lượng học sinh đang theo học tại đây lại sống phân tán, rải đều khắp các xã trên địa bàn. Có học sinh ở cách xa trường hơn 15km, việc đi lại gặp phải không ít khó khăn và mất rất nhiều thời gian, nhất là những ngày tổ chức dạy học 2 buổi, hay trường lớp có tổ chức hoạt động.

Bên cạnh đó, hầu hết học sinh đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều em thuộc hộ nghèo, gia cảnh đặc biệt khó khăn nên chuyện học hành càng vất vả hơn. Chính vì thế mà đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường hết sức trăn trở và luôn đau đáu với suy nghĩ muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa thiết thực để giúp học sinh giảm bớt những gánh nặng âu lo hằng ngày, yên tâm đến trường học tập.

"Một lý do khác thôi thúc nhà trường tổ chức chương trình "Bữa cơm trưa tình thương" cho học sinh xuất phát từ những lần nhìn thấy hình ảnh học sinh "cơm đùm, mắm bới" hay vất vả ăn mì tôm sống, hoặc lang thang dọc quán chợ ăn cơm, ăn cháo hết sức thương tâm... Để có kinh phí tổ chức, cứ vào cuối tháng, mỗi thầy cô tình nguyện trích một phần tiền lương quyên góp cho chương trình. Ngoài ra, giáo viên trong trường không ngần ngại đi gõ cửa các đơn vị hảo tâm gần xa xin tiền hỗ trợ với mục đích duy trì và bổ sung cho bữa ăn tình thương", thầy Chín chia sẻ.

Bữa cơm trưa tình thương nâng bước hàng trăm học sinh quê nghèo huyện miền núi Quế Sơn đến trường.

Vun đắp nghĩa cử cao đẹp

Nhắc đến chương trình "Cơm trưa tình thương" mà cán bộ, giáo viên Trường THPT Trần Đại Nghĩa đang ngày ngày thực hiện, các em học sinh được thụ hưởng trong nhiều năm qua đều rất xúc động. Em Trần Hoàng Mỹ Lệ - học sinh lớp 11C3 chia sẻ: "Gần hai năm theo học tại trường cũng chừng đó thời gian em được dùng bữa cơm trưa do chính thầy cô giáo giảng dạy mình góp tiền tổ chức. Bữa cơm thật đầm ấm như càng tạo động lực giúp em nỗ lực phấn đấu học tập mỗi ngày".

Không còn chịu cảnh vất vả, tất bật sau những buổi học sáng đạp xe xuống nhà, lên trường như anh, chị cùng quê các khóa học trước, em Lê Bảo Yến (quê xã Phú Thọ, H. Quế Sơn) nhà cách trường gần 15km, phấn khởi: "Được dùng bữa cơm trưa ngay tại trường không chỉ giúp em tiết kiệm được các khoản chi tiêu hằng ngày, mà còn tạo điều kiện cho em cũng như các bạn có thời gian ôn bài, nghỉ ngơi chuẩn bị sức khỏe cho buổi học chiều".

Theo thầy Nguyễn Ngọc Chín, năm học 2014-2015, toàn trường có hơn 800 học sinh, trong đó có 77 em được hưởng lợi từ chương trình "Bữa cơm trưa tình thương". Tuy nhiên, mong muốn của nhà trường là vừa mở rộng được đối tượng học sinh, vừa tiếp tục duy trì, phát triển chương trình có ý nghĩa thiết thực này. Vì thế, vấn đề lo lắng nhất của tập thể cán bộ, giáo viên hiện nay là nguồn kinh phí để duy trì hoạt động của chương trình.

"Để tổ chức được những bữa cơm miễn phí cho các thế hệ học sinh trong suốt 4 năm học qua là sự chung tay, góp sức của nhiều tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và cả ở nước ngoài. Thời gian tới, để giúp học sinh ngày càng có bữa ăn chất lượng hơn, nhà trường dự định sẽ tổ chức triển khai xây dựng bếp ăn ngay tại trường, chứ không phải thuê người ngoài nấu cơm như hiện nay. Bởi nếu làm được như vậy sẽ giúp giảm bớt chi phí thuê mướn, lại đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa tạo thuận lợi cho công tác tổ chức, quản lý và nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh", thầy Chín cho biết.

Chương trình "Bữa cơm trưa tình thương" không chỉ có ý nghĩa thiết thực đối với học sinh mà còn tạo dựng cho nhà trường một môi trường giáo dục lành mạnh, tình cảm thầy trò ngày càng gắn kết, tạo động lực cho hoạt động dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nhân cách, phẩm chất đạo đức cho học sinh.

Ông Trần Ngọc Du - Chủ tịch Hội Khuyến học H. Quế Sơn nhận xét: Bữa cơm tình thương của Trường THPT Trần Đại Nghĩa là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc, có ý nghĩa rất thiết thực đối với phụ huynh, học sinh, tác động tích cực đến nhận thức và suy nghĩ của người dân địa phương, cộng đồng xã hội.

Đại Khải